Trong bài giảng trong cuộc gặp gỡ các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và nhân viên mục vụ ở Libăng vào sáng ngày 1/12/2025, Đức Thánh Cha nói: "Nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình, hãy neo đời mình vào Thiên Đàng và hướng đến đó một cách vững chắc, hãy yêu thương mà không sợ mất đi những điều sẽ qua đi và hãy cho đi vô điều kiện."
Đền Thánh Đức Mẹ Libăng được xây dựng năm 1904 nhân kỷ niệm 50 năm Đức Piô IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được khánh thành vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng 5/1908; ngày này trở thành ngày lễ kính Đức Mẹ Libăng. Đền Thánh do Hội Dòng Các Nhà Truyền Giáo Libăng chăm sóc và là một trong những trung tâm hành hương kính Đức Mẹ quan trọng nhất Trung Đông. Nhiều tín đồ Hồi giáo cũng viếng thăm vào các ngày Chúa Nhật để tôn kính Đức Maria.
Tại lối vào chính của Đền Thánh, Đức Thánh Cha được đón tiếp bởi Đại diện Tông tòa của tín hữu nghi lễ Latinh tại Beirut, Bề trên Dòng Truyền giáo Libăng, và Cha Quản nhiệm Đền Thánh. Sau khi hôn Thánh Giá và rảy nước thánh, Đức Thánh Cha đi qua gian giữa của thánh đường đến cung thánh, nơi ngài được Đức Thượng phụ Raphaël Bedros của Tòa Thượng phụ Cilicia của Giáo hội Công giáo Armenia chào đón giữa tiếng thánh ca.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là ngọn lửa sống động của hy vọng, soi sáng mọi miền đất nước
Chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Thượng phụ Bedros nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là ngọn lửa sống động của hy vọng, soi sáng mọi miền đất nước. Niềm tin Kitô giáo tại Libăng có nguồn gốc lâu đời, được nuôi dưỡng bởi sự phong phú của các truyền thống Đông và Tây phương. Cộng đoàn Kitô hữu Libăng, cùng với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, muốn làm chứng rằng sự chung sống và tình yêu mạnh hơn mọi chia rẽ.
Ngài cũng nhắc đến những thử thách nặng nề Libăng đã trải qua, nhưng dân tộc vẫn kiên trì như những người gìn giữ hy vọng, biến lời cầu nguyện thành hành động qua việc giúp đỡ người nghèo, nâng đỡ giới trẻ và an ủi những ai đau khổ. Đất nước với mười tám hệ phái tôn giáo trở thành dấu chỉ sống động rằng đức tin có thể bắc cầu qua mọi thương tổn.
Cuối cùng, ngài nói rằng cộng đoàn phó thác Libăng và Trung Đông cho lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha, xin Chúa ban bình an đích thực của Đấng Phục Sinh, để mọi người nhớ rằng Thiên Chúa và Giáo Hội luôn đồng hành với họ.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
Chứng từ
Dù cuộc đời đã mất tất cả, vẫn yêu mến Chúa trong âm thầm
Trong phần trình bày chứng từ, trước hết, Cha Youhanna–Fouad Fahed, một linh mục ở sát biên giới Syria, chia sẻ đức tin của những người Syria tị nạn, những người dù cuộc đời đã mất tất cả, vẫn yêu mến Chúa trong âm thầm, những người trẻ trốn chạy chiến tranh nhưng vẫn giữ ánh sáng đức tin trong đôi mắt.
Những hành động yêu thương nhỏ bé làm thay đổi cuộc đời
Tiếp đến, Loren Capobres, một di dân người Philippines, đã chia sẻ rằng dù cuộc sống không dễ dàng nhưng chị tìm thấy ý nghĩa không chỉ trong công việc, mà còn trong việc phục vụ tha nhân. Khi chiến tranh bùng nổ, chị phục vụ tại các trung tâm trợ giúp người tị nạn. Chị chia sẻ: “Người di dân như chúng con không chỉ là lao động. Chúng con là cộng sự, là những người góp phần xây dựng xã hội. Chúng con mang văn hóa, chia sẻ giá trị, trao tặng khả năng, mở rộng trái tim”. Dù gánh vác nhọc nhằn nhưng họ cũng mang trong lòng niềm hy vọng. Chị nói thêm: “Qua sứ vụ của Giáo Hội, con đã chứng kiến những phép lạ – không phải lúc nào cũng lớn lao, nhưng là những hành động yêu thương nhỏ bé làm thay đổi cuộc đời.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
“Đời con đã dâng hiến cho Đức Kitô và cho anh chị em. Tại sao phải tìm sự an toàn cho riêng mình?"
Về phần, sơ Dima Chebib, hiệu trưởng trường học tại một khu vực có đa số dân theo Hồi giáo. Khi chiến tranh bùng nổ ở Baalbeck vào tháng 10 năm 2024, sơ đã không rời đi. Sơ chia sẻ: “Đời con đã dâng hiến cho Đức Kitô và cho anh chị em. Tại sao phải tìm sự an toàn cho riêng mình khi con đã trao hiến trọn đời?” Cùng với Tòa Giám mục Công giáo Đông phương ở Baalbeck, các nữ tu quyết định ở lại để đón tiếp các gia đình tị nạn – cả Kitô hữu lẫn Hồi giáo – đang tìm sự an toàn, chia sẻ với họ tấm bánh, nỗi sợ và niềm hy vọng, sống với họ, cầu nguyện với họ và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ. Sơ nói, “ngay trong lòng chiến tranh, con đã tìm thấy bình an của Đức Kitô. Con tạ ơn Người vì ân sủng được ở lại, yêu thương và phục vụ đến tận cùng”.
Tại nơi giam giữ, Tin Mừng trở nên sống động và Giáo Hội trở nên đẹp nhất
Cuối cùng là chứng từ của cha Charbel Fayad, tuyên úy nhà tù: “Nơi ấy, sau song sắt, chúng con gặp những người nam và nữ bị xã hội lãng quên – nhưng Thiên Chúa thì chưa bao giờ ngừng yêu họ”. Mỗi lần bước qua cánh cửa phòng giam là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô chịu đau khổ. Dù mang Lời Chúa đến cho tù nhân, nhiều khi chính cha lại được họ loan báo Tin Mừng qua ánh mắt đầy sợ hãi nhưng cũng bừng lên hy vọng.
Giữa nghèo đói, quá tải, thiếu vệ sinh và những tổn thương nội tâm, ân sủng hoạt động mạnh mẽ: Thánh lễ, giải tội, chia sẻ Lời Chúa giúp tù nhân nhận ra mình vẫn được yêu. Một tù nhân từng nói: “Cha đến tận đây, nghĩa là Chúa không quên con”, khẳng định tình yêu của Đức Kitô không biên giới.
Lòng thương xót ở đây mang gương mặt cụ thể: tù nhân khóc khi rước lễ, cai ngục tập tha thứ, người mẹ chờ đợi con mình. Tại nơi giam giữ, Tin Mừng trở nên sống động và Giáo Hội trở nên đẹp nhất: một Giáo Hội nghèo – gần gũi – đầy lòng trắc ẩn, cúi xuống trên những thương tích của thế giới. Một Giáo Hội giống Chúa Giêsu. Cha phó thác tù nhân và gia đình họ cho Đức Thánh Cha, xác tín rằng không cuộc đời nào bị đánh mất khi được trao vào tình yêu Đức Kitô.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
Bài giảng của Đức Thánh Cha
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình”
Trong bài giảng, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui gặp gỡ cộng đoàn Libăng trong chuyến viếng thăm mang khẩu hiệu “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Giáo Hội tại Libăng, với sự đa dạng truyền thống và cộng đồng, được mô tả như một biểu tượng sống động của sứ mạng kiến tạo hòa bình. Trích lại lời Thánh Gioan Phaolô II, người từng nhấn mạnh rằng chính người dân Libăng mang trách nhiệm nuôi dưỡng niềm hy vọng và tạo dựng bầu khí huynh đệ, Đức Thánh Cha nói rằng những lời ấy đã và đang được sống trong thực tế qua những chứng từ vừa được lắng nghe.
Cội rễ của sức mạnh nội tâm: cầu nguyện
Đức Thánh Cha nhắc đến cội rễ của sức mạnh nội tâm nơi Giáo Hội Libăng, được biểu tượng hóa qua hang đá nơi Thánh Charbel cầu nguyện trong thinh lặng và qua Đền Thánh Đức Mẹ Harissa – dấu chỉ hiệp nhất của toàn dân. Chính trong việc đứng với Mẹ Maria dưới chân Thập Giá mà người tín hữu tìm được sức mạnh để tiếp tục hy vọng và hành động, dù xung quanh là tiếng súng và muôn thử thách của đời sống hằng ngày.
Đời sống của người tín hữu chỉ vững bền khi biết bám chặt vào cõi vĩnh cửu
Một biểu tượng quan trọng của chuyến viếng thăm là chiếc mỏ neo – hình ảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô từng dùng để mô tả đức tin được neo chắc nơi trời cao. Đời sống của người tín hữu chỉ vững bền khi biết bám chặt vào cõi vĩnh cửu, dám yêu mà không sợ mất mát và dám cho đi cách quảng đại. Từ cội rễ vững chắc ấy, tình yêu lớn lên và trở thành những hành động liên đới cụ thể, bền bỉ như những cây hương bá của Libăng.
Trong đức ái, mỗi người đều có điều để trao ban và đón nhận
Đức Thánh Cha nhắc đến các chứng từ của niềm hy vọng. Cha Youhanna đã kể về ngôi làng nhỏ Debbabiyé, nơi Kitô hữu và Hồi giáo, người Libăng và người tị nạn Syria cùng sống trong hòa bình giữa thiếu thốn và đe dọa bom đạn. Hình ảnh đồng tiền Syria trong túi xin lễ cùng với tiền Libăng cho thấy rằng trong đức ái, mỗi người đều có điều để trao ban và đón nhận. Yêu thương tạo nên sự hiệp nhất, đúng như lời Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI từng khẳng định: chỉ tình yêu mới chiến thắng thù hận, tha thứ mới thắng được báo thù, khiêm nhu mới thắng được kiêu ngạo.
Ngài nhấn mạnh rằng chỉ bằng tình yêu được luyện trong thử thách, chúng ta mới có thể đứng vững trước nghịch cảnh và tìm lại hy vọng. Điều này nối kết với trách nhiệm đặc biệt dành cho giới trẻ: cần tạo điều kiện để họ hiện diện trong đời sống Giáo Hội, đón nhận sự mới mẻ của họ và giúp họ mở ra những hướng đi cụ thể trong một thế giới đầy tổn thương.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
Không ai được phép dửng dưng trước những bi kịch
Chứng từ của Loren, một người di dân Philippines, làm nổi bật nỗi đau của hàng ngàn người buộc phải rời quê hương vì chiến tranh và thiếu thốn. Câu chuyện của James và Lela cho thấy sự kinh hoàng mà chiến tranh gây ra cho những người vô tội, nhưng đồng thời cũng cho thấy ánh sáng của lòng can đảm và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc rằng không ai được phép dửng dưng trước những bi kịch này; cộng đoàn Kitô hữu phải đón tiếp người di dân bằng lòng nhân hậu và bằng những lời như Loren đã nhắc: “Chào mừng đến nhà!”
Học yêu thương và tin tưởng vào tương lai bất chấp hoàn cảnh
Đức Thánh Cha cũng ca ngợi chứng tá của sơ Dima, người đã quyết định ở lại giữa bạo lực để giữ trường học mở cửa, biến nó thành nơi đón tiếp người tị nạn và đào tạo thế hệ trẻ. Những lớp học trở thành nơi chia sẻ nỗi sợ, tấm bánh và hy vọng; nơi học yêu thương và tin tưởng vào tương lai bất chấp hoàn cảnh. Điều ấy phản ánh truyền thống lâu đời của Giáo Hội Libăng trong việc phục vụ qua giáo dục, và Đức Thánh Cha khích lệ tiếp tục sứ vụ này với lòng bác ái không mệt mỏi.
Người tín hữu được mời gọi trở nên hương thơm của Đức Kitô
Cuối cùng, câu chuyện của cha Charbel về sứ vụ trong nhà tù cho thấy lòng thương xót trở nên hữu hình nơi những ánh mắt đau khổ nhưng đầy hy vọng của tù nhân. Chính giữa tội lỗi và xiềng xích, Giáo Hội phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng không mệt mỏi tha thứ. Đức Thánh Cha liên kết điều này với nghi thức trao tặng Hoa Hồng Vàng cho Đền Thánh Harissa – biểu tượng mời gọi người tín hữu trở nên hương thơm của Đức Kitô. Ngài liên tưởng hương thơm ấy với bàn ăn Libăng phong phú, nơi nhiều hương vị khác nhau hợp thành một sự hòa quyện hiệp nhất: hình ảnh tuyệt đẹp của đời sống Kitô hữu và của chính dân tộc Libăng.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu chúc rằng tinh thần hiệp nhất và yêu thương ấy sẽ hướng dẫn toàn thể cộng đoàn trong từng ngày sống, để họ tiếp tục trở nên dấu chỉ hy vọng và hòa bình giữa một thế giới bị tổn thương.
ĐTC Lêô XIV gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ ở Libăng (@Vatican Media)
Nguồn: vaticannews.va